• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Chuyện bên lề World Cup

(Chinhphu.vn) - Đến thời điểm này, World Cup 2018 đã qua 7 ngày thi đấu (14-20/6). Trong khi trên sân cỏ có nhiều chuyện thú vị từ các trận đấu thì ở bên ngoài, không khí cũng sôi động không kém.

21/06/2018 12:00
Sau lễ khai mạc, Tổng thống Nga không dự khán trận Nga-Saudi Arabia do ông đang có chuyến công tác (theo Sputnik).

Sự kiện quý giá của quốc gia

World Cup 2018 lần đầu tiên được tổ chức ở Nga nên chuyện thi đấu của đội chủ nhà tất nhiên được người Nga rất quan tâm.

Trong trận khai mạc, dù không xem trận đấu này do phải đi công tác ngay sau lễ khai mạc (ngày 14/6), Tổng thống Nga Putin khi được thông báo kết quả trận đấu, ông cũng rất hài lòng.

Thư ký báo chí của Tổng thống, ông Peskov cho hay Tổng thống Nga nói “đây là sự kiện vui mừng và quý giá cho cả quốc gia”.

Còn tại Anh, trận đấu đầu tiên vòng bảng của Đội tuyển Anh (gặp Tunisia) đã “lập kỷ lục”  về số người nước này theo dõi, vượt qua số lượt người theo dõi đám cưới Hoàng gia giữa Hoàng tử Harry và nữ diễn viên người Mỹ Megan Markle diễn ra trước đó.

Một con số thống kê cho hay có tới 18,3 triệu người Anh theo dõi trận đấu qua truyền hình và khoảng 3 triệu người theo dõi trên Internet.

Các cổ động viên Nhật Bản dọn dẹp khán đài sau trận đội nhà thắng Colombia ngày 19/6. Ảnh dẫn theo VnExpress

Hành động nhặt rác trên khán đài của cổ động viên Senegal ngày 19/6 được FIFA đanh giá là "hình ảnh đẹp nhất ngày". Ảnh dẫn theo Kênh 14.vn

Hình ảnh đẹp

Đó là việc các cổ động viên Nhật Bản và Senegal nhặt rác trên khán đài sau trận đấu.

Sau khi chứng kiến trận thắng Colombia 2-1 (ngày 19/6) của đội nhà, các cổ động viên Nhật Bản đã nán lại để thu dọn rác trên khán đài. Hành động “giữ gìn môi trường World Cup” này nhận được sự tán thưởng của hàng triệu người khắp thế giới. Người ta cũng bình luận đây là “cách ăn mừng đáng nể” của người Nhật Bản. Đây cũng là điều họ đã làm trong mùa World Cup 2014 ở Brazil.

Tương tự, các cổ động viên Senegal cũng đã nán lại sau trận đấu giữa đội tuyển của họ với Ba Lan (ngày 19/6). FIFA ca ngợi “đây là hình ảnh đẹp nhất ngày”.

Với Ronaldo, bóng bàn cũng hay như bóng đá. Ảnh: VTV

Ronaldo: Bóng bàn… cũng hay như bóng đá

Một câu chuyện bên lề thú vị về siêu sao Bồ Đào Nha-Ronaldo được Evra, một cầu thủ người Pháp, thuật lại.

Hồi còn ở Manchester United, sau bóng đá, các cầu thủ đều chơi bóng bàn. Ronaldo thua Rio Ferdinand. Do bị đồng đội trêu chọc, CR7 quyết chí “phục hận” bằng cách lẳng lặng mua cả bộ bóng-bàn-vợt về nhà tập riêng.

Sự siêng năng của anh đã được đền đáp. Hai tuần sau, Ronaldo đã hạ được Ferdinand. Tinh thần vươn lên không ngừng nghỉ của Ronaldo là điểm khiến đồng đội người Pháp ở Manchester cảm phục.

Achilles đoán trúng phóc đội thắng ở 3 trận đấu. Trong ảnh, chú mèo đang chén suất ăn phía cờ Nga. Chung cuộc, Nga thắng Saudi Arabia. Ảnh dẫn theo VietnamNet

Đúng là “nhà tiên tri”

Đó là chú mèo Achilles. Chú mèo bị điếc này đã đoán đúng đội thắng ở 3 trận: Nga-Saudi Arabia, Nga-Ai Cập và Iran-Morocco.

Điều rất thú vị là mỗi khi các nhà tổ chức bày biện bàn ăn có cắm cờ của mỗi đội, Achilles không hề do dự chọn ngay đội thắng cuộc bằng cách ăn hết thức ăn phía bàn đội đó.

Phiên bản World Cup 2018 ở nhà tù Kamiti, Kenya. Ảnh dẫn theo Tuổi trẻ

World Cup trong nhà tù

Trong khi World Cup tại Nga đang diễn ra tưng bừng thì ít người biết ở một trại tù trên đất Kenya, nhà quản lý cũng tổ chức một World Cup cho các tù nhân.

Kamiti là nhà tù an ninh nghiêm ngặt bậc nhất được đặt tại khu vực hẻo lánh của Kenya. Dù vậy, đây cũng là nơi mà chế độ giam giữ phạm nhân được đánh giá là rất nhân văn.

Lần này, song song với World Cup trên đất Nga, các quản giáo ở Kamiti cũng tổ chức World Cup riêng cho các tù nhân.

Phiên bản World Cup Kamiti có 8 đội, mỗi đội 7 người. Màu áo mô phỏng màu áo các đội bóng dự World Cup tại Nga.

Thật tuyệt là trong trận “khai mạc” tại Kamiti, “đội tuyển Nga” đã thắng “đội tuyển Saudi Arabia” đúng… 5-0, sự trùng hợp y như đời thực.

BT (tổng hợp)